“Trở thành vợ không nghĩa là phải hiền lành và ngây thơ!”
Chị cảm thấy bức xúc khi một số đàn ông cho rằng phụ nữ không biết kiếm tiền mà còn "lắm mồm". Chị tự hỏi liệu suy nghĩ sai lầm đó có thể thay đổi không. Các ông có bao giờ tự hỏi tại sao phụ nữ lại bày tỏ tâm tư? Chị cho rằng phụ nữ không chỉ ngồi yên trong bếp, mà cũng kiếm tiền và gánh vác trách nhiệm như đàn ông. Tại sao phụ nữ phải luôn cười và nhẫn nhịn khi họ gặp khó khăn? Chị hỏi liệu có ai thấy chị giống như một khúc gỗ hay cục đá không, trong khi con người có đủ cảm xúc và nhận thức để nhìn nhận vấn đề.
Tôi không dại dột đến mức quên ăn quên ngủ chỉ để cãi nhau với chồng. Mọi chuyện cần được giải quyết đúng mức độ. Nếu vợ chồng chỉ nói để hả hê hay trả hận, thì tốt nhất nên ly hôn cho đỡ căng thẳng. Nhiều chị em sau khi kết hôn mới thấy chồng không như mong đợi, nhưng chấp nhận thì khó chịu, còn phản đối cũng không thay đổi được bản chất đàn ông. Việc mong muốn thay đổi chồng lười biếng, bừa bộn là điều không thực tế. Chỉ còn cách nhắc nhở nhẹ nhàng mỗi ngày. Phụ nữ thường hy vọng có thể thay đổi đàn ông, nhưng nếu hy vọng quá nhiều, sẽ dễ thất vọng và dẫn đến những rắc rối không đáng có. Cuối cùng, cách duy nhất là giải tỏa bằng cách nhắc nhở.
Khi chúng tôi còn nói, tức là còn quan tâm. Đến khi không gọi điện, không buồn trách cứ, thì chỉ còn nhớ nhau vào dịp giỗ chứ không còn ý nghĩa gì. Phụ nữ sau khi lấy chồng thường được cho là hiền dịu hơn, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Đánh giá phụ nữ là đanh đá, ghê gớm không thể thay đổi dễ dàng, mà là bản chất của mỗi người. Dù bị cho là đanh đá, chúng tôi vẫn không làm các anh bớt say xỉn hay quên nhà. Thực tế, những lời bâng quơ của các anh có thể làm chúng tôi tổn thương sâu sắc hơn. Tôi khuyên các chị em, đã làm vợ thì đừng nên hiền lành, ngu ngơ.
Một là bị bắt nạt, hai là tự hành hạ bản thân. Chúng ta không phải là búp bê để người khác điều khiển cảm xúc. Đừng giả vờ, chỉ có bản thân mình chịu khổ. Tôi không khuyến khích gầm gừ với chồng; cần biết ứng biến trong từng hoàn cảnh. Khi lấy chồng, ai cũng có kỳ vọng lớn: chồng sẽ tặng hoa, phụ giúp việc nhà... Nhưng thực tế lại là chị em thường phải một mình lo toan, như người giúp việc không công. Điều này khiến nhiều chị em nổi điên, thấy chồng là kẻ tội đồ, nhưng lại tự biến mình thành nguyên nhân gây ra xung đột.
Khi gặp khó khăn, tôi chỉ biết im lặng và nuốt nước mắt vào trong. Nếu chồng đã có lý do để trở mặt vì tôi nói nhiều, thì tôi cũng cần có cách im lặng để anh tự hiểu. Tôi để chồng quen với việc nhận nhiều cuộc gọi giục giã từ mình, rồi để anh thấy cảnh tôi ngồi chờ cơm mà ngủ gật. Khi tôi không còn gọi điện hay nhắc nhở, để anh về nhà thấy mâm cơm dọn sẵn nhưng chỉ mình mình ăn, uống rượu say rồi ngủ ở phòng khách, anh sẽ cảm thấy đơn độc. Thỉnh thoảng, tôi tự thưởng cho mình bữa ăn ngoài để anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Tôi tạo ra những tình huống bất ngờ khiến chồng không quen với việc tôi vắng mặt. Cuối cùng, các ông chồng sẽ tự động muốn quay về. Tôi chia sẻ bí quyết này mà không sợ chồng hiểu được, vì nếu anh ấy biết đọc, thì chắc chắn cũng sẽ hiểu rằng đó không phải là điểm yếu để nắm bắt.
Đừng coi đó là điểm yếu để lợi dụng, vì khi vợ nổi giận thì rất đáng sợ. Các chồng hãy xem đó là lời cảnh báo! Cảm ơn chị.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/lam-vo-thi-dung-hien-lanh-ngu-ngo-2014022704325634.chn